"Từ bây giờ, không cần màu mè gì nữa, vợ nhé!"
Ngồi chống tay lên cằm, nhìn lọ hoa hồng trên bàn, nàng suy nghĩ mông lung về những điều trong cuộc sống. Nàng vẫn chưa hiểu lý do tại sao chồng lại ngại ngùng trong suốt thời gian yêu nhau, trong khi nàng luôn chủ động. Nghe bạn bè kể về những lần bị người yêu cướp nụ hôn đầu, nàng cảm thấy chua xót, bởi chính nàng mới là người "ăn cướp". Những ngày lễ, nhìn bạn nhận hoa, nàng chỉ biết khóc vì tủi thân, còn chồng thì chưa bao giờ tặng nàng một bông hoa nào. Ngay cả sinh nhật, chồng chỉ chở nàng đi ăn. Một lần, nàng quyết định phải nhắc nhở chồng về việc tặng hoa vào ngày 8/3. Sáng hôm đó, nàng nói thẳng với chồng: "Hôm nay mà không có hoa thì đừng nói chuyện với vợ." Chồng nàng cười đáp: "Ừ, anh nhớ rồi mà!"
Tối đó, chàng về tay không và nàng buồn bã. Chàng viện cớ đi chơi để mua hoa nhưng không mua được. Khi đi qua vài chỗ bán hoa, nàng gợi ý nhưng chàng bảo chờ đèn xanh. Cuối cùng, nàng không có hoa nào mà chỉ no bụng vì ăn nhiều. Chàng biện minh rằng đã là vợ chồng thì không cần hoa, và nên dùng tiền để ăn uống. Nàng cảm thấy thất vọng.
Nàng đã giận chàng suốt cả tuần, nhưng hôm nay chàng lại bỗng dưng lãng mạn. Đang suy nghĩ thì điện thoại reo, bạn nàng gọi khóc nức nở. Nàng lo lắng và vội đến chỗ hẹn. Khi đến nơi, nàng thấy bạn mình mặt mũi đẫm nước mắt. "Lão có bồ nhí gần 2 năm rồi. Tao không ngờ, lão đối xử với tao như vậy. Dù lúc nào cũng yêu thương, lãng mạn, giờ tao chỉ muốn dạy cho con đó một bài học, nhưng nó đang mang thai 5 tháng. Giờ tao phải làm sao?" Nàng thật sự bất ngờ khi biết chồng bạn mình, người vốn hiền lành và yêu vợ, lại trở thành kẻ phản bội.
Cuộc đời thật khó lường. Sau khi khuyên nhủ bạn, nàng thấy cô bạn rưng rưng nước mắt rồi bất ngờ phán một câu làm nàng giật mình: "Đàn ông lãng mạn thường không chung thủy đâu." Nàng chợt nghĩ đến bó hồng trên bàn và lo lắng về chồng mình. Liệu anh có phải là kiểu đó không? Nàng quyết định phải xem xét lại hành động của chồng, không thể chủ quan như trước nữa. Dù vậy, nàng vẫn cảm thấy hạnh phúc. Khi về nhà nấu ăn, tâm trí nàng vẫn bận rộn, cuối cùng nàng đã nhắn cho chồng: "Anh về ngay, em có chuyện gấp cần nói." Chỉ một lúc sau, chồng nàng đã về.
Nàng ngạc nhiên khi thấy thêm một bó hoa nữa và nước mắt tuôn rơi, nghi ngờ chồng có bồ. Nàng hét lên: “Sao anh mua nhiều hoa thế? Anh có làm gì sai không?” Chồng nàng bật cười, giải thích rằng hoa là của đồng nghiệp và anh mua giúp vì đồng nghiệp ế ẩm. Anh định tặng bà ngoại một bó, không ngờ vợ lại hiểu lầm. Anh hứa từ nay không mua hoa nữa. Nàng chưng hửng nhưng cũng cảm thấy vui vẻ, vì chồng vẫn thật thà, không như những người khác. Cuộc sống của nàng vẫn hạnh phúc, và nàng mỉm cười với bó hoa.


Source: https://afamily.vn/tu-nay-ve-sau-khong-hoa-hoet-gi-nua-vo-nhe-20140925101234442.chn